Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

Bài vị thờ



























Nhớ Tổ Tiên

Tổ Tiên


Tưởng nhớ đến Cửu Huyền Thất Tổ
Vì cháu con lao khổ dưỡng sanh
Thác về phù hộ công danh
Cho nên con cháu thạnh cường ấm no
Ân đức ấy thật là to lớn
Chúng tử tôn chẳng dám quên sờn
Công sanh dưỡng dục thành nhơn
Đời này, đời tới đáp ơn chẳng đầy
Xin Tiên tổ ngày ngày phù hộ
Độ cháu con gặp chỗ bình yên
Làm ăn kiếm được nhiều tiền
Cháu con đỗ đạt tiếng vang lẫy lừng
Danh vị lớn không ngừng thăng tiến
Chúng tử tôn kính nhớ tổ tiên
Cầu xin tiên tổ chứng miên
Cho lòng thành kính hậu hiền chúng con

Nam mô ông bà tổ tiên Cửu Huyền Thất Tổ tác đại chứng minh (tam niệm)



NÉN NHANG ĐẦU NĂM


Đầu năm kính nhớ tổ tiên
Của người con Việt sống miền tuyết sương
Cội nguồn nắng ấm nặng vương
Khói lam chiều tím nẻo đường thân thương

Ông bà, cha mẹ, cố hương
Bàn thờ nghi ngút thơm hương lòng thành
Cả đời tần tảo mỏi mong
Mong đàn con cháu nối dòng rạng danh

Nay con phận nhỏ mỏng manh
Qua ngày kiếm sống chòng chành dọc ngang
Tạ ơn chín tháng cưu mang
Sinh thành dưỡng dục, xót hàng lệ rơi

Nụ cười các cháu rạng ngời
Là nhờ phúc đức từ đời tổ tiên
Sóng xô ghềnh đá triền miên
Không phai chữ hiếu khắc liền tháng năm.




Hoa Đào Hoa Mai


Quê Mẹ rực rỡ hoa đào
Quê con mai nở vàng sao giữa cờ
Con trong lòng Mẹ bao giờ
Mai đào ghép lại thành cờ Việt Nam

Cờ Việt Nam năm cánh sao vàng bay cao
Mang hình tổ quốc in trên khắp năm châu.
Mẹ Việt Nam một lần mang nặng đẻ đau
Dân Việt Nam chung một giọt máu đào.
Con Việt Nam lện rừng xuống biển
Mấy ngàn năm nguồn cội tổ tiên.
Tổ tiên xưa oai hùng dựng nước ban sơ
Đời đời sau thề nguyền vệ quốc giữ cờ

Quê Mẹ Hà Nội thủ đô
Quê con giải phóng gọi Hồ CHí Minh
Tương lai đất nước quang vinh
Mai đào mãi nở thắm cờ Việt Nam.






CỔ TRUYỀN VIỆT NAM


Về quê phong tục cổ truyền
Dâng hương nghi lễ linh thiêng khấn cầu
Lòng thành tay chắp cúi đầu
Tổ tiên, thần thánh dâng tâu khấn trình
Phật tổ, Bồ tát sáng minh
Thành tâm lời thỉnh ứng linh lưu truyền
Bao đời đúc kết còn nguyên
Lời khấn ghi lại thiêng liêng đạo đời
Mong muốn cuộc sống đẹp tươi
Nét đẹp văn hóa sáng ngời ngàn năm
Đình, Chùa, Đền, Miếu, Phủ - thăm
Lễ tiết, tập tục thắm mầm Quê hương...







CÚNG GIAO THỪA


Giao thừa mâm cỗ cúng tổ tiên
Thỉnh thần thổ địa cai sở điền
Tam vị táo quân phò tín chủ
Vong hồn nội ngoại hộ linh thiêng

Hương đèn trà rượu xin dâng hiến
Lễ vật lòng thành kính thánh hiền
Cầu mong năm mới nhiều may mắn
Ước nguyện xuân này sướng vô biên




Nhân Đức



TỔ TIÊN NHÂN ĐỨC MUÔN ĐỜI THỊNH
CON CHÁU THẢO HIỀN VẠN TIẾT XUÂN

TỔ phụ gieo mầm thắm nghĩa ân
TIÊN gia tạo phúc đượm duyên trần
NHÂN hòa ngữ đẹp, đồng tâm thánh
ĐỨC trổ hương lành, hợp ý dân
MUÔN kiếp gìn lòng vun thiện mỹ
ĐỜI đời gặt phúc quý thanh bần
THỊNH hành tri túc ngời hoa đạo
CON CHÁU THẢO HIỀN VẠN TIẾT XUÂN.







Tổ tiên




NGÀY GIỖ TỔ


Cây có gốc, nước có nguồn !
Có cội gốc sinh ra dòng giống,
Có luân thường trên dưới kính yêu nhau,
Không coi nhau như khách lạ qua đường,
Phải họp mặt mới biết đâu là trên, dưới.
Ngày GIỖ TỔ là thời cơ duy nhất
Để cùng nhau kết chặt mối thân tình.
Trước là dâng lễ bạc mấy tuần hương
Để tưởng vọng người xưa từng phấn đấu
Nuôi cháu con vun đắp có ngày nay.
Sau là chung họp mặt biết xa gần,
Có trẻ già, dâu, rể, cả gái trai
Nâng chén rượu chuyện tâm tình cởi mở...
Đây là ông bà, đây là chú, bác, anh, em...
Bảo nhau khỏi trễ nhắc lối đi về,
Giúp đỡ nhau phấn đấu khắp mọi bề
Làm rạng rỡ gia đình trong huyết thống.
Những vun đắp cho họ hàng dòng giống,
Cứ một ngày một tiến bộ mở mang.
Rồi hàng năm nhớ kỹ đến hôm nay ,
Ngày GIỖ TỔ cứ họp đông lên mãi...
Họ ta một gốc cây cổ thụ
Cành lá vươn ra...rộng rất nhiều...


TỪ ĐƯỜNG

Từ đường của tộc dáng uy nghiêm
Hướng phát tài năng trí đức bền
Kế nghiệp theo dòng cao quý mãi
Thế khoa nối dõi nổi danh thêm
Trùng tu công đức tâm con cháu
Lan tỏa đức ân phúc Tổ tiên
Nguồn cội xuân về thơm lộc Tổ
Sum vầy dòng họ hội đoàn viên.
Một chút lòng thành dâng Tổ tiên
Của đàn con cháu khắp mọi miền
Địa linh nhân kiệt truyên muôn thuở
Ghi tấm lòng son vạn vạn niên


NHỚ ƠN TỔ TIÊN

Cảm ơn công đức Tổ tiên ta
Một cội trăm cành nở vạn hoa
Triệu quả muôn nhà cháu chít ta
Dù sống nơi nào chốn gần xa
Cũng nhớ cội nguồn của Ông Cha
Tu đức, luyện tài, nuôi chí lớn
Xứng danh dòng họ Tổ Lưu ta
Mỗi người là một đóa hoa
Cả họ là một vườn hoa tuyệt vời
Họ Lưu phát triển muôn đời
Thiên thu tươi đẹp sáng ngời thiên thu



THÀNH KÍNH BIẾT ƠN
Thắp hương khấn lạy Phật Trời
Thành tâm kính mời các vị Tổ tiên
Cha Mẹ cùng các Thánh hiền
Cùng về chứng giám lòng thành chúng con 
Biết ơn công của Bề trên
Sinh thành, dưỡng dục cho con nên người
Khi đã thành thân nên người
Cha Mẹ đồng thời về với Tổ tiên 
Những ngày lễ Tết thường niên
Chúng con kính lễ... vô cùng biết ơn
Thương Cha nhớ Mẹ ghi lòng
Làm nhiều việc thiện...tấm lòng đền ơn 
Kính mong các bậc Bề trên
Thấu lòng con trẻ, khắp miền gần xa
Phù hộ chúng con trẻ già
Noi tấm gương tốt, trở nên hiền tài 
Cả năm mạnh khoẻ an vui
Gia đình hạnh phúc, tiếng cười vang xa
Con cháu từ trẻ đến già
Thông minh, thành đat cả nhà cười tươi
Lợi ích cho Dân ...cho Đời
Xứng danh các bậc hiền tài cõi trên
Cúi xin Phật,Tổ chứng minh
Tấm lòng thành kính của người con thơ
Nam Mô A Di Đà Phật


Cửu Huyền Thất Tổ


"Đi xa vẫn nhớ quê nhà
Ai ai cũng có ông bà tổ tiên 
Tổ tiên đã sinh ra ta
Sinh cha, sinh mẹ, sinh bà, sinh ông

Các ngài đã có nhiều công 
Công sinh nuôi dạy mênh mông đất trời 
Các ngài đã hiến trọn đời 
Vì đoàn con cháu rạng ngời hôm nay 

Hôm nay trong dịp lễ này 
Ở xa xin được tỏ bày tình con 
Tình con bằng nén hương lòng 
Gửi về xin được tỏ lòng tri ân 

Ở gần con chẳng phân vân 
Phận làm con cháu trước sân lễ đài 
Đoàn người xếp thành hàng dài 
Tay cầm hương khấn lên đài Thiên cung 

Xin cho các bậc thuỷ chung 
Cả đời ngài đã một lòng chung tin
Một lòng con nguyện khấn xin 
Xin cho các bậc tổ tiên về trời 

Hưởng nhan Phật Tiên đời đời 
Xin ngài nhớ đến cõi đời cháu con 
Hàng ngày vất vả héo hon
Tìm cơm kiếm áo nuôi con tháng ngày

Xin cho cuộc sống mỗi ngày
Hàng ngày dùng đủ đức tin vững vàng 
Xin cho nội ngoại họ hàng 
Xin cho tất cả xóm làng quê hương 

Xin cho giáo cũng như lương
Gia đình hạnh phúc dương gian hoà bình 
Xin cho tổ quốc, gia đình 

Ngày càng thịnh vượng thắm tình quê hương..."