Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2020

Lê Sơn Lão Mẫu








THI THƠ SƯU TẦM về LÊ SƠN THÁNH MẪU


Lê Sơn Lão Mẫu bậc Thánh Hiền
Sơn Tiên thạch động chốn thanh tu
Lão Bà hỗn độn thuở hóa sanh
Mẫu Già nhớ trẻ lòng da diết.....
Nương Nương tâm từ bi quảng đại
Nương mây lướt gió muôn dặm trường....
Nam mô Lê Sơn Lão Mẫu Nương Nương
chứng minh




Lê Sơn tiên cảnh du thưởng ngoạn
Sơn môn thanh tịnh chốn thanh tu
Tổ Bàn Canh tạo hóa muôn loài.....
Mẫu Bà hiền dịu nét từ nghiêm
Nam mô Lê Sơn Lão Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn




Lê ngọt dịu thơm ngát cõi Tiên Bang
Sơn thanh cảnh nhàn chốn đào nguyên
Tổ tông tích phước con cháu hưởng hậu vận
Mẫu Từ Bi tế độ khắp thế trần


Nam Mô Linh Thái Diệu Thiên Phạm Đẩu Bạch Vân Thượng Động Lê Sơn Lão Tổ Mẫu


Chắp Tay Cung Kính Đức Lê Sơn Lão Mẫu Mẫu
Cung nghinh khánh vía của Đức Mẫu
13/6 Âm Lịch
Nam Mô Trưởng Tiên Lê Sơn Lão Mẫu Mẫu


Nam mô Kim Bàn Phật Mẫu Đại Từ Tôn
Đại Từ Tôn
Nam mô Dao Trì Lão Mẫu Nương Nương
Đại Từ Tôn
Nam mô Tạo Hóa Huyền Thiên Cửu Thiên
Huyền Nữ Nương Nương
Nam mô Nam Hải Thần Nữ Thiên Hậu Thánh
Mẫu Nương Nương




Nam mô Vô Cực Thiên Tôn Dao Trì Lão Mẫu
Nương Nương Đại Từ Tôn


Nam Mô Vô Thượng Hư Không Tạo Hóa Nhân Sinh Vô Cực Lão Mẫu .
Nam Mô Lê Sơn Lão Tổ Mẫu
Nam Mô Thượng Tòa Cố Hỷ Cao Ly Thượng Đẳng Tiên Nương
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Chúa Xứ Nguyên Nhung Thánh Mẫu




Kính mừng Thánh Vía Đức Lê Sơn Lão Tổ Mẫu 13 trăng 6 ...nguyện Lão Mẫu ban pháp vi diệu triển lực oai quang trợ thần trợ lực trợ duyên cho các con căn sớm hồi đầu thị ngạn...!
Nam Mô Linh Thái Diệu Thiên Phạm Đẩu Bạch Vân Thượng Động Lê Sơn Lão Tổ Mẫu Bồ Tát Ma Ha Tát.
NAM MÔ LINH THÁI DIỆU THIÊN PHẠM ĐẨU BẠCH VÂN THƯỢNG ĐỘNG LÊ SƠN LÃO TỔ MẪU BỒ TÁT MA HA TÁT


Lê sơn thánh mẫu là 1 trong 7 bà mẹ sanh mẹ độ người trần gian, vừa làm thầy vừa làm cha,vừa làm mẹ dạy dỗ che chở cho các con trẻ ở trần gian





Thương thay cái cuộc thon von
Thương thay con nhỏ dại nơi trốn trần
Trần miền cách trở đường xa
Đường về với Mẫu muôn vàn khó khăn
Mẫu ơi con dại con khờ
Cũng vì ham muốn con xa nơi này
Chốn này là chốn giữ chân
Nơi cung cửa Mẫu là nơi con về
Mẫu thương Mẫu giáng Điện trần
Biết rằng con trẻ khổ miền trần gian
Điển quang Mẫu điển nơi đây
Nơi Phước Thiện Điện nơi con phụng thờ
Thấy con dại nên bóng sáng hình
Mẫu thương Mẫu độ Mẫu ban lệnh kỳ
Nơi đây Mẫu chấm lệnh con truyền kỳ
Khi đã nắm lệnh trong tay
Đừng để lệnh mất khổ sai trần đời
Màn này khó thấy mà qua
Nhất tâm nhất dạ một lòng nguyện xin
Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Phật Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Con Thơ
Nam Mô Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn
Nam Mô Mẹ Chúa Tiên Huyền Nữ Cảm Ứng Chứng Minh
Nam Mô Ngũ Vị Thánh Mẫu Nương Nương Chứng Minh
Nam Mô Ngũ Vị Sơn Thần Bảo Hộ Năm Non Chứng Minh
Nam Mô Phật Già Lam Quán Thánh Đế Quân Bồ Tát Chứng Minh
Nam Mô Lê Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát Chứng Minh
Nam Mô Thiên Y ANa Thánh Mẫu Bồ Tát Chứng Minh





Hôm nay nhật tốt ngày lành
Các con lễ bái Mẹ Sanh giáng trần
Chứng minh phẩm vật tâm thành
Con thơ phủ phục Điện Vàng nguy nga
Mẹ hiền Cửu Phẩm Liên Hoa
Các con phụng tấu ngân nga cung đàn
Thỉnh lời Đức Mẹ cung vàng
Tây Cung Vương Mẫu , Mẹ thời chứng minh
Lê Sơn Thánh Mẫu cung đình
Thánh Anh lệnh Bà trần sinh con hầu
Cửu Thiên Huyền Nữ nhiệm mầu
Chúa Tiên Chúa Ngọc đỡ đầu trẻ thơ
Nữ Oa Mẹ tạo hóa muôn loài
Gian lao không ngại miệt mài ngàn năm
Thương con Mẹ cũng cam đành
Sông sâu biển rộng cũng vì chúng sanh
Thủy Kiều Mẹ rất oai linh
Giáng lâm dương thế độ an cõi đời
Mẹ ơi giáng ngự trần nâu
Dắt dìu con trẻ đỡ đầu dạy khuyên
Dưỡng nuôi đùm bọc chứa chan
Thâm ân Hiền Mẫu mênh mông tràn đầy
Diêu Trì Kim Mẫu



Lòng thành thắp nén tâm hương
Nguyện cầu Ngũ hành nương nương độ trì.
Gia tiên thoát ngục A tì
Âm siêu dương thới, lúa mì bội thu.
Trần gian lắm nỗi âm u
Thói đời bạc bẽo, mờ lu tâm hiền.
Thuở xưa ngự cảnh thượng thiên
Ngũ nương giáng hạ trần miền âu ca.
Mẹ độ nam nữ gần xa
An khương thọ trường, gia gia yên bình.
Phong cảnh sông nước hữu tình
Thế Giới an lạc, đẹp xinh đời đời.
Mẹ độ Nam quốc rạng ngời
Giàu sang hưng thịnh, muôn thời hào kiệt.
Thiên tiên Thánh giáo nước Việt
Phát dương quang đại, bất diệt bất tử.
Đệ Nhất Kim Tinh Thần Nữ
Lê Sơn Thánh Mẫu trấn giữ phương Tây.
Xưa Bà ngự cõi rồng mây
Thuận thiên lệnh, Bà xuống đây giúp đời.
Ban rãi kim khí khắp nơi
Bạc, đồng, châu báu ngời ngời giang san.
Thẳng tay diệt trừ tham quan
Bà khoác bạch y, bảo an dân hèn.
Linh Sơn Thánh Mẫu Bà Đen
Đệ Nhị Mộc Tinh dẹp phen đốn rừng.
Bà độ hoa thơm lạ lùng
Bốn mùa cây trái ngập ngừng reo ca.
Ruộng rẫy thảo mộc bao la
Phương Đông Bà ngự, quỷ ma khiếp hồn.
Sắc xanh áo Bà trường tồn
Ra tay trừng trị ác ôn chốn trần.
Đệ Tam Thủy Tinh Nữ Thần
Cửu Thiên Huyền Nữ đỡ đần tai ương.
Tích xưa Bà trấn Bắc phương
Diêm y sắc đen, tiên nương cứu người.
Mặt hoa da phấn môi cười
Diễm lệ đoan trang, xinh tươi tuyệt trần.
Gìn giữ sông nước xa gần
Thần thông biến hoá, ngư dân nguyện cầu.
Chúa Tiên Chúa Ngọc Thánh Mẫu
Đệ Tứ Hoả Phong nhiệm mầu huyền linh.
Nam phương Bà trấn anh minh
Sắc đỏ màu áo, hiển vinh dương trần.
Nổi danh tuyệt sắc giai nhân
Ngao du bốn bể, giúp dân thoát nàn.
Bà tạo củi lửa, bạc, vàng
Dạy dân cày cấy, phòng hạn, đắp đê.
Đệ ngũ Thổ Đức ngự về
Y phục vàng sắc, đề huề tình thương.
Chầu mời Bà ngự Trung ương
Lai lâm giáng hạ tiên nương độ đời.
Thổ nhưỡng tươi tốt rạng ngời
Thánh Anh La Sát ban lời ngọc châu.
Bà độ đất đai tươi màu
Mùa màng sung túc, làu làu sắc hương.
Ngũ hành, ngũ sắc, ngũ phương
Năm Mẹ, năm cõi, năm hướng linh thiêng.
Ngũ nương hoá ra phép tiên
Điển lực thần diệu, cứu liền nạn tai.
Bao năm nặng quằn đôi vai
Giáng cõi hạ giới, trừ hại diệt hung.
Ai mà lâm bước khốn cùng
Kêu cầu cửa Bà, ung dung thoát nàn.
Ngũ nương ra tay sảy sàng
Diệt gian trừ bạo, rõ ràng phân minh.
Thế sự chinh chiến đao binh
Cầu xin Lệnh Bà hiển linh cứu người.
Hộ quốc an dân đời đời
Năm Bà ban phước sáng ngời trong tâm.
Ơn sâu nghĩa nặng tình thâm
Đức ân cao dày, ngàn năm lưu truyền.

Nam mô Ngũ Hành Thánh Mẫu Nương Nương.


Hương trầm xông thấu mấy tầng xanh
Tâm thành con trẻ lòng khẩn tấu
Kính xin Tiên Mẫu lâm phàm trần.....
Linh đơn dịu dược giải lành bệnh
Tai qua nạn khỏi ....con thoát nguy ....
Khắp thế giới thập phương chung cảnh
Nạn thiên tai đồ thán sinh linh....
Phi Loan lướt dặm Mẫu giáng thế
Đằng vân lướt vũ....nơi trần gian.....
Cứu con cứu khổ khắp nhơn sanh.....
Lòng thành kính bái...tâm khắc ghi......
Ơn Người cứu khổ...bậc Mẫu Từ...

DANH HIỆU CỦA TỔ MẪU LÊ SƠN :
驪山老母 : LÊ SƠN LÃO MẪU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét