Thứ Tư, 31 tháng 1, 2024

NÚI TU DI

 







Mến chào tất cả các quý đồng đạo :

Tôi là Mai Đức Chính, tôi có mặt ở đây để chia sẻ với mọi người, tôi tự quy y theo Thiên Tâm Đạo, với một đức tin vào các đấng thiêng liêng, và Thiên Tâm Đạo với sứ mệnh giáo hoá con người luôn hướng về cội nguồn, đó là Đấng hằng sáng tạo Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế và Phật Mẫu Diêu Trì, tự giác ngộ và tự khai sáng trí huệ của mình bằng sự hành trì về một nền Đạo Trời Pháp Phật, được bề trên sắp đặt và phổ biến trong thế kỷ mới, thế kỷ 21, khi mà vật chất cũng như trí tuệ nhân tạo sẽ điều hành mọi thứ, tất cả rồi sẽ vận hành theo một quy trình tiến hoá, nhưng làm sao vẫn giữ được căn bản của Đạo Đức đó là Tâm Hướng Thiên, Hướng về Ông Trời.

Tôi có một niềm tin mãnh liệt vào thế giới tâm linh, tôi khác bạn, tôi có thể bị thuyết phục bởi những minh chứng cụ thể và khoa học, nhưng riêng với tâm linh đó là niềm tin mà linh hồn tôi được lập trình sẵn, nên tôi làm việc hoàn toàn dựa trên tri giác và sáng tạo cùng nó. Tôi đã đi qua những chặng đường khác biệt với mọi người bởi tôi thích sự trải nghiệm chứ không theo 1 lý thuyết suông. Khi bạn mặc cả với số phận để được hơn thua, thì tôi chỉ cần có 1 đức tin vào tâm linh. Điều đó đã cho tôi sự bình yên, tự do và niềm vui trong Thiền Định. Tôi có thể có nhiều người tình, tôi có thể trải nghiệm lối sống thác loạn, nhưng tôi không cho phép ai được xen vào thế giới vô hình mà tôi cảm nhận được, tôi sẽ tự rời xa tất cả nếu có ai đó đi khác với tần số mà tôi cảm nhận. Bạn sẽ nhận ra điều đó khi bạn thực sự được nâng cấp tần số của tình thương vô điều kiện khi bạn trải nghiệm.

Không phán xét, không hối tiếc, luôn chân thành, bao dung với mọi thứ xung quanh. Đó là phong cách của tôi.

MAI ĐỨC CHÍNH - THIÊN MINH TỰ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét