Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

Ý Trinh diễn ca ngâm thơ

Ý Trinh sưu tầm Đó là những vần thơ viết thay cho lời yêu thương, lời khuyên hay dành cho con cháu. Với mong muốn con cháu lớn lên thành người có ích, biết làm những điều hay lẽ phải.





NÓI VỚI CON

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Này con ơi hãy nghe lời mẹ dạy
Đã làm người hiếu thảo phải đứng đầu
Học thật tốt luôn làm người gương mẫu
Biết yêu quê hương đất nước Việt Nam.


Đó là điều mà con nhớ phải làm
Lễ phép ông bà thương yêu cha mẹ
Kính trọng thầy cô giúp đỡ bạn bè
Học hành chăm ngoan lớn lên giúp nước


Như ông cha ta đã từng đi trước
Dựng xây nước nhà cho đến hôm nay
Con là trai phải biết đến ngày mai
Luôn giử nước bằng trái tim, khối óc


Thế hôm nay con phải lo chăm học
Lớn làm người có ích cho non sông
Trong thời bình các con hãy chung lòng
Đưa đất nước lên tầm cao thế giới


Khi đất nước cần chúng con tiến tới
Chung sức chung lòng đuổi giặc ngoại xâm
Mang dòng máu Việt con hãy quyết tâm





THƯ GỬI CON 
Tác giả: Đức Ngọc

Con ơi hãy nhớ những lời
Ông Cha đã dạy làm người nghe con
Lớn lên đạo nghĩa vuông tròn
Thờ Cha kính Mẹ lòng con mới nhàn


Nếu không con phải van than
Sống trong hối hận ngập tràn khổ đau
Mong con hãy nhớ trước sau
Tình Cha nghĩa Mẹ - ân sâu đáp đền


Sinh thành dưỡng dục chớ quên
Trăm năm Cha Mẹ chẳng bên con hoài
Vậy con phải nhớ thân trai
Chăm ngoan học giỏi thành tài nhé con.





LỜI RĂN CỦA MẸ
Tác giả: Bùi Quang Luyện

Cả đời vất vả nuôi con
Từ khi mẹ tuổi trăng tròn sáng trong
Giờ đây lưng mẹ đã còng
Mà con mới hiểu tấm lòng mẹ yêu


Tuổi thơ mẹ dạy đủ điều
Cách ăn, cách mặc mẹ đều bảo ban
Mẹ dặn con hãy chăm ngoan
Kính trên, nhường dưới có lòng vị tha


Đi đâu chớ có gian tà
Thấy đồ hàng xóm mà toan đem về
Như vậy sẽ bị cười chê
Dù nghèo cũng phải giữ lề nghe con


Bây giờ con đã lớn khôn
Mà con luôn nhớ những lời mẹ răn
Nhớ ngày kinh tế khó khăn
Nhà mình vất vả, đói ăn từng ngày


Làm cho thân mẹ héo gầy
Chỉ mong có bát cơm đầy cho con
Ngày xưa từng bữa thiếu cơm
Khoai khô mẹ độn vào cho cơm nhiều


Lòng mẹ chỉ có một điều
Các con của mẹ được nhiều bữa no
Bao năm vất vả vì con
Mẹ chỉ mong muốn chúng con thành người


Bây giờ con đã lớn rồi
Khắc ghi tạc dạ những lời mẹ cha
Tình mẹ thật là bao la
Lo cho con đến tuổi già chưa thôi


Chúng con lớn hết cả rồi
Mà mẹ vẫn cứ ôn tồn dặn thêm
Sống sao cho thật êm đềm
Bà con cô bác láng giềng quanh ta


Sống sao cho thật thuận hòa
Anh em đoàn kết với là thành công
Mẹ nói, mình là nhà nông
Đừng có tư tưởng chơi ngông đua đòi


Phải ra xã hội tìm tòi
Xem mô hình mới đừng ngồi nhà chơi
Bây giờ cơ chế khác rồi
Không còn cho những người lười nữa đâu


Các con mà muốn làm giầu
Phải trải qua những bước đầu gian nan
Đừng có tư tưởng chủ quan
Lắng nghe, học hỏi sẽ dần thành công


Đừng có tư tưởng viển vông
Những gì quá sức sẽ không có thành
Bao người họ đã thành danh
Người ta cũng trải bao lần ngã đau


Mẹ nói, dù có đi đâu
Sống cho tình nghĩa được lâu, được bền
Đừng có chỉ nghĩ đồng tiền
Sẽ không có được nghĩa tình anh em


Nhưng rồi mẹ lại dặn thêm
Phải biết quý trọng đồng tiền làm ra
Đừng có phúng phí xa hoa
Chi tiêu đúng chỗ với là người khôn


Lời mẹ thật là ôn tồn
Từ thời thơ ấu vẫn luôn nhớ lời
Bây giờ con đã thành người
Lời răn của mẹ suốt đời bên con.





ĐÔI LỜI GỬI CON...
Con ơi ! Nhớ mấy câu này
Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan
Cuộc sống giờ đây chỉ toàn
Tranh giành đấu đá lăng loàn xấu xa...
Hãy nhớ lời dạy của cha
Sống phải vững trãi mới là đàn ông
Sống phải nhớ, 3 điều không
Không tham, không bạc , không trông cậy nhờ
Giờ con đang tuổi trẻ Thơ
Con hãy cứ sống mộng mơ chan hoà
Vì giờ con còn có cha
Nên không phải nếm xấu xa của đời
Nhưng thời Thơ ấu sớm trôi
Cha già , cha yếu đi rồi con ơi
Thì con hãy nhớ những lời
Cha từng dạy dỗ lúc thời ấu thơ.....
(Trường Kool)


NHẬT KÝ CHO CON
Mẹ lật trang nhật ký
Nhớ lại chuyện ngày xưa
Khi con còn thơ bé
Quanh bên mẹ sớm trưa.
Rồi thời gian thoi đưa
Con đến trường đi học
Ê a con tập đọc
Mẹ cũng học đánh vần.
Con chăm chỉ chuyên cần
Mẹ theo chân từng bước
Tương lai đang phía trước
Con hãy gắng học chăm.
Mẹ chẳng quản khó khăn
Ngại ngần chi vất vả
Bởi con là tất cả
Mẹ chăm con từng ngày.
Dạy con nói lời hay
Thức cùng khi con học
Trãi qua bao khó nhọc
Giờ con mẹ lớn rồi.
Con đi khắp muôn nơi
Mẹ không theo chân được
Bỗng dưng mẹ lại ước
Mình được thành Bà Tiên.
Dang đôi cánh dịu hiền
Chở che con mưa nắng
Đưa bến bờ phẳng lặng
Con neo đậu bình an.
Mẹ bay khắp thế gian
Gom những điều tốt đẹp
Ban công danh sự nghiệp
Đức Tài tặng con yêu!
(VietNam Le)


NỖI LÒNG MẸ CHA
Cha chẳng muốn đánh con đâu
Mẹ cũng chẳng muốn nặng câu trách hờn
Mỗi lần cha mẹ đánh con
Cũng đau xót lắm mong con nên người
Bây giờ con đã lớn rồi
Có đâu còn nhỏ như thời trẻ trâu
Suốt ngày đùa giỡn ao sâu
Bẻ hoa trộm quả cá câu ao người
Cha mẹ lo lắm con ơi
Những đêm mưa bão con chơi lâu về
Ghét con nói tục chửi thề
Đua đòi chúng bạn bỏ bê học hành
Rượu,thuốc học thói sở khanh
Chửi cô đánh bạn sẽ thành tội nhân
Gia đình nặng nghĩa tình thân
Con hư tại mẹ muôn phần khổ đau
Sai lầm lỗi trước khổ sau
Con cái đau 1 mẹ cha đau mười
Khi con chớm tuổi đôi mươi
Càng thêm lo lắng cho người tương lai
Cha mẹ của đứa con trai
Thì sợ con sẽ đi sai lạc đường
Con gái sợ sớm yêu đương
Sở khanh nó dụ lại thường khổ đau
Cha mẹ nào cũng như nhau
Con là tài sản không đâu sánh bằng
Tuổi thì càng 1 càng tăng
Mong con thành đạt ngang bằng người ta
Nỗi lòng người mẹ người cha
Đều mong con sướng chỉ là thế thôi
Chứ đâu ai muốn nặng lời
Ra tay đánh đập lên người con thơ
Mong sao con thỏa ước mơ
Để toại tâm niệm trông chờ bấy năm
Đến khi gần giáp tuổi trăm
Chỉ mong con cái ghé thăm 1 lần
Cha không cần bạc báo ân
Mẹ thì cũng thế chỉ cần con vui..............
P/S: mong phận làm con sẽ hiểu......
(Sở Lưu Hương)


DẠY CON TRẺ
Muốn dạy được con trẻ
Trước hết phải làm gương
Tình chan chứa yêu thương
Giầu vị tha độ lượng.
Đã hứa với chúng rồi
Dù quá lời nỡ miệng
Đành phải thực hiện thôi
Đừng gieo vào thất tín.
(Nguyễn Đức Tùng)


LỜI CHO CON
Sống trên đời,MẸ CHA mang nhiều nợ
Nợ gia đình luôn cố trả cho xong
Tình CHA MẸ cho con là biển cả mênh mông
Từ buổi lọt lòng,cho đến khi nên chồng,nên vợ
CHA MẸ mãi ở nên con,vì luôn luôn lo sợ
Con của mình,ai giúp đỡ lúc khó khăn
Bởi thế nên,CHA MẸ tự nhủ rằng
Phải có CHA MẸ, con phải cần CHA MẸ
Dầu tuổi cao,vẩn cố chăm lo sức khỏe
Đếm thời gian lặng lẽ sống bên con
Theo tháng năm sức cạn hơi mòn
Thương con trẻ,ráng lo tròn bổn phận
Trong cuộc sống không còn gì ân hận
Tuổi xế chiều,mong nhận sự yêu thương
Bao khó khăn trong cuộc sống đời thường
Không CHA MẸ con tìm phương giải quyết
Đến lúc đó con mới càng hối tiếc
CHA MẸ già rồi, con biết phải tìm đâu?
Bao yêu thương,những khích lệ ban đầu
Con nên nhớ, hằn sâu vào tâm não
Để mai đây con sẽ còn dạy bảo
Các con mình tính hiếu thảo về sau
Lời yêu thương CHA MẸ đã gửi trao
Cũng đến lúc... Con bước vào,làm CHA MẸ...
(Tâm Võ)


BÀI THƠ: KHUYÊN CON
Con ơi...
Một kiếp người giữa đời nghiệt ngã
Buông tương lai tơi tả niềm đau
Học hành thành đạt được mau
Cuộc sống vững chắc ngày sau khỏi sầu.
Đã mang nặng đậm sâu nuôi dưỡng
Con rồi khôn Cha hướng đường ngay
Mẹ Cha còn đu thì may
Rủi mà côi cúc đang cay vô cùng.
Hãy mơ phút đỉnh chung đạt được
Mẹ không mong hưởng phước nơi con
Muốn con cuộc sống vuông tròn
Mẹ mà chết sớm khỏi thon von sầu.
Con hãy nhớ ghi câu hiếu đạo
Trước răn mình sau bảo con thơ
Cuộc sống vững chắc đón chờ
Công thành danh toại...ươc mơ trong đời...
(Liêng Nguyễn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét