Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Ý Trinh tâm sự







Hồi ức của Ý Trinh :

Ngày ấy Ý Trinh học lớp 7 ,tuổi mới lớn rất mê xem phim, những năm 1990 phim bộ hongkong rất thịnh hành,cuốn hút hàng triệu người hâm mộ, Ý Trinh thích lắm cơ, và Ý Trinh mơ mông, mông mơ như những Tài Tử phim ảnh nào là Phan Nghinh Tử, Thích Mỹ Trân, Lê Mỹ Nhàn, Trần Ngọc Liên, Phùng Bửu Bửu ...,nên sao lãng học hành. Kết quả là học ngu nhất lớp 7, xém xíu thi lại môn Toán, nên Ý Trinh hì hục vắt chân lên cổ chạy đua để kéo lại điểm trung bình. Kể từ ngày ấy Ý Trinh không còn thích xem phim, và rất ít xem phim, từ bỏ ý thích ngồi hàng giờ xem phim của mình cho đến bây giờ, rất hiếm khi Ý Trinh xem phim, không thích xem phim nữa, cũng chẳng còn thích thần tượng màn ảnh nào, vì phim bây giờ thua xa những kỹ năng cũng như diễn viên hoàn hảo như ngày xưa. Một thời xa vắng. Ý Trinh mở trang giấy trắng viết những dòng thơ ca.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét