Thứ Ba, 20 tháng 4, 2021

CÚNG DÂNG HƯƠNG PHẬT MẪU



KINH CÚNG DÂNG HƯƠNG PHẬT MẪU :


Hương Trầm Con Thỉnh Mẹ Hiền

Mùi Hương Bay Khắp Là Miền Thượng Cung

Mẹ Ơi ! Chứng Chiếu Thâu Dùng

Lòng Thành Con Kỉnh Là Tùng Mẹ Cha

Trọng Ơn Cha Mẹ Chúng Con

Thương Cho Con Thảo Lo Tròn Vững An

Vạn Dân Khốn Khổ Khắp Tràng

Kỳ Ba Mẹ Xuống Độ An Con Lành

Độ Con Tất Cả Tồn Sanh

Hoặc Là Nam Nữ Tu Hành Vững An

Vạn Dân Trăm Họ Thanh Nhàn

Mẹ Hiền Thương Trẻ Chung Đàn Phước Ban

Độ Con Nam Nữ Khắp Tràng

Nhứt Tâm Thờ Mẹ Cứu Đàn Con Thơ

Chơi Vơi Chẳng Bến Không Bờ

Nhờ Ơn Cha Mẹ Con Thơ Khỏi Nàn

Khắp Nơi Tu Niệm Vững An

Trọng Ơn Cao Cả Mẹ Ban Huệ Lành

Mẹ Thương Con Trẻ Lòng Thành

Hoặc Là Nam Nữ Phước Lành Mẹ Ban

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .


THƠ ĐỀN VỌNG TIÊN HÀNG BÔNG

Đền Tiên Ở Phố Hàng Bông

Cau Vương Cao Bóng Gấc Lồng Cùng Mây

Giếng Khơi In Bóng Hàng Cây

In Trời Lông Gió In Mây Bốn Mùa

Vào Đền Gặp Gỡ Cảnh Xưa

"Tiên Trời" Dừng Bước Như Vừa Mới Thôi

Vào Đền Tâm Phải Thảnh Thơi

Đừng Bon Chen Với Cuộc Đời Làm Chi

Vào Đền Hương Khói Uy Nghi 

Nhắc Ta Lẽ Sống Phải Vì Nhân Dân

Lương Tâm Trong Sáng Bội Phần

Bỏ Thói Ích Kỷ Nhân Dân Chung Tình

Đền Tiên Đỏ Sáng Lung Linh

Phật Trời Soi Dõi Chúng Sinh Trên Đời

Những Ai Lầm Lỡ Một Thời

Lương Tâm Hối Cải Phật Trời Chứng Cho

Cuộc Đời Dù Đói Dù No

Nhân Nào Quả Ấy Trời Cho Chính Mình

Hôm Nay Nặng Nghĩa Nặng Tình

Lời Thơ Để Tặng Đinh Ninh Trong Lòng .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét