Thứ Hai, 19 tháng 4, 2021

NGỌC HOÀNG TÂM KINH










KINH

CHA NGỌC HOÀNG
THƯỢNG ĐẾ
玉皇上帝真经



ÁN CHƠN NGÔN


Tịnh ý, tịnh tâm, tịnh khẩu môn

Tịnh nghiệp trần ai, tịnh chơn ngôn

Án thiên, án địa, án pháp giới

Án pháp vô vi, đại pháp tôn 。

DÂNG HƯƠNG

Khói hương bay toả khí triết phong thiên

Khương khương tín hiển hiền tốc liểng

Hoàng thiên không đại kết đại lâm

Đàn ngọc liễm phong liên bửu điện

Vọng bái cầu Đức Hoàng Thiên giáng lâm

Đàn phùng ký trụ hương trăng rằm

Tâm ký khẩu trung chiếu thời niệm

Ngũ báo thiên quan kiến hoàng lâm

NAM MÔ HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN ĐẠI TỪ TÔN ( 3 Lần ).

DÂNG ĐĂNG

Khai ngọn đuốc đăng soi kinh điển

Hồi trống lệnh khai Đế Thiên Công

Đông Tây Nam Bắc quy kỳ ý

Trống thùng tạm đức hai nẻo không

Vô cực Thiên Tôn Thượng Đế Trị

Thiên Hoàng năng hoá tuỳ khởi ý

Cửa nhật xuất lục tam thế xuất

Sơn cảnh thiên cung chiếu thế vi.

NAM MÔ HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN ĐẠI TỪ TÔN ( 3 Lần )

DÂNG TRẦM

Trầm hương bát ngát minh đăng ngũ trụ

Huyền đàn phùng tâm ký lâm hoa

Đinh Canh Tân Giáp thiên vi đẩu

Cửu khiếu Tam Quan hạ linh nhân

Đông Tây Nam Bắc tứ bộ châu

Cung hoàng Vương Đế lưu hạ thế

Huỳnh Kim Bửu tứ tuý xuất thân.

NAM MÔ HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN ĐẠI TỪ TÔN ( 3 Lần )

DÂNG HOA

Hoa tươi thắm kính dâng Hoàng Phụ

Xin Hoàng Thiên hoan lạc dung từ

Đường đạo, đức trì kinh trường cửu

Thượng phụng cao hạ bảo phân dư

Đại Từ Tôn vô trần khí ái

Thâu đáo nhật thiên gốc chánh nhữ.

NAM MÔ HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN ĐẠI TỪ TÔN ( 3 Lần )

DÂNG QUẢ

Qủa tươi dâng lể thành cung kỉnh

Ngọc Thiên Hoàng giáng hạ đàn linh

Khấu cung cúc cửu thần trí hiệp

Thành kính Thiên Ân giáng chứng minh

Ân sinh toạ hoá thành tâm bái

Huyền diệu cao minh ngũ phương tận

Vi tử chơn tạo lành chơn chánh

Kiền khôn vũ trụ Bắc Đông Nam.

NAM MÔ HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN ĐẠI TỪ TÔN ( 3 Lần )

DÂNG TỬU

Tửu thơm nồng kính dâng Từ Phụ

Cung ngọc minh vận chuyển hiện lưu

Tân sanh cung tận vội tất rót

Cung thỉnh Hoàng Thiên đại chí từ

Hiền thần ngã tố thiếu nhân sinh

Xuân Hạ Thu Đông Thánh tạo ngã

Hồ hải giang hà vĩnh khương ninh.

NAM MÔ HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN ĐẠI TỪ TÔN ( 3 Lần )

DÂNG TRÀ

Thập ngũ trăng cúc vị trà hương

Cung đãnh lễ trà dâng hoàng phụ

Bạch ngọc cung từ bộ thiên thiên

Quẻ hào đã định lập phân tường

Cơ màu biến hoá y chế tạo

Chẳng thấy hợp hoá thế tục đâu

Tam cửu nhị bát thiên can địa

Thánh Đế minh Quân trút cơ hào.

NAM MÔ HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN ĐẠI TỪ TÔN ( 3 Lần )

DÂNG NGUYỆN

Lạy mừng Từ Phụ chí tôn

Xuống ơn phổ tế khắp trong cỡi trần

Chúng con gội đức thiên ân

Tam kỳ phổ độ cứu dân khỏi nàn

Người tu vượt cảnh thiên đàng

Người gìn nhơn đạo hưởng an cõi trần

Kính thầy, kính đạo, kính ơn

Biết lo quy hiệp hạ ngươn đến kỳ

Nhờ Thầy cứu khỏi nạn tai

Ơn Thầy lượng cả thương cùng

Ra tay cứu vớt nạn chung nhơn loài

Chúng con thành khẩn lạy Thầy

Cầu cho nhơn loại gặp ngày Thuấn Ngêu

Chúng con gắng sức mai chiều

Chung tâm đoàn kết dắt dìu lẫn nhau

Từ Tôn xin chiếu điển màu

Ban ơn cứu tử khắp miền trần gian

Cầu xin phúc tải vạn ban

Cầu cha ban phước cứu oan đại đồng

Cứu đời thoát khỏi nghiệp vong

Ban ra Thánh Dược tẩy lòng trần duyên

Cứu con thoát khỏi não phiền

Dạy con tu luyện lành miền trầm kha

Xin cầu chánh pháp hiện ra

Độ con thoát khỏi phong ba cuộc đời

Cuối đầu xin khẩn Chí Tôn

Giúp cho nhơn loại sinh tồn khương ninh.

NAM MÔ HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN ĐẠI TỪ TÔN ( 3 Lần )




KHAI THỊ

Thiên thống bao càn khôn

Tam thiên thế tôn nghiêm

Biến hoá hiểm thế giới

Đại hoá lợi trùng tương

Cung chào thượng cõi ngự

Độ nam nữ kệ lo

Cho con thơ hiếu lý

Trường quốc y mục thị

Huyền linh ký hội yến

Tứ Bửu liên long châu

Nguyện vái cầu vọng tưởng.




LẠY NGỌC THƯỢNG THỨ THA

HUYỀN CAO CẢ THƯỢNG ĐẾ

GIÁNG TẠI THẾ MÀN NÀY

HUYỀN LINH THẦY DẠY ĐẠO

ÂN NGUYỆN BÁI HUYỀN THIÊN

CƠ CHA CHUYỂN PHÂN TỎ

NGỌC HOÀNG HỘ ĐỘ CHO

MÀNG NÀY CHÓT PHÊ CHIÊU.





NGỌC HOÀNG TÂM KINH

玉皇心经

Khai kinh kệ:

Khai khẩu chơn kinh nhất bá

Thọ hoàng ân đàn bá hiển linh

Đại từ nhơn vĩnh hoàng minh

Đại la thể vạn khứ kinh thuyết truyền

********

KINH

PHẨM THỨ NHẤT

Hoàng Thiên cầm quyền sửa trị

Quy tôn khai ấn vị chẳng sai

Lập phân kinh Thánh tự khai

Nhơn nhơn nhược bất hội này xin cha.




Ngọc kinh tâm minh hiện càn khôn

Bậc pháp màu lệnh Chí Tôn

Đạo đều đúng buổi cờ hồng long thiên

Đức Minh Hoàng Ngọc Huyền cha ngự

Cửu trùng thiên minh lữ cha thiên

Nam nữ thủ lể cha hiền

Đại đức thượng thừa linh điển duyệt phê.




Thượng thượng đáo hạ tề tuỳ tự

Ngôn khuyến truyền các xứ hữu độ

Vĩnh toạ tân khai phú hò

Nhật toà lai địa kỳ vô chư phàm.




Sự thuyết kinh nam nữ tinh khiết

Mật trì kinh nhất tuyệt nơi tâm

Xin cha linh điển giáng phàm

Nguyện cầu thượng toạ hoàng lâm màn này.




Long môn chí đăng khai thanh bửu

Cung hương đăng minh Chúa pháp ân

Kim thân Thượng Đế giáng trần

Nam minh nữ diệu cầu lạy thiên đình

Quy ba pháp thỉnh linh tổ phụ

Di Đà nghiêm chủ bảo răng

Phải đem chơn tánh tu hành

Thanh thanh tịnh tịnh người thành trước sau




*** ĐẢNH LỄ CUNG TÂY NGỌC HOÀNG ***




Xướng:

Đồng bao Cha phán âm dương

Chín bệ thiên thượng phụ vương

Thượng đế toà chương ngọc hoàng.




Tụng:

Sở đổi thay trần bố ban

Tầm chổ nhờ thân cha rọi

Kẻo trễ trau dồi đức tu

Diệt đám mây mù bước qua

Tuy rằng phương xa cha phán

Ba màu khăn ấn hé lầu

Gôm chung một cấu chỉ truyền

Chữ hoá thầy chuyển phán ghi

Tóm thâu tóm bị rẻ ra

Thiên phổ hiện hoá muôn vương

Trời nghiêng ân hướng sen đài

Một giống xót lại hoá ra.




Hằng năm đại lễ thiên danh

Nam nữ kính lễ Ngọc Hoàng cung thiên

Tháng giêng tháng chín trần miền

Chúng con về đến điền tuyền huyền linh

Nguyện cầu mong Thượng Đế ban kinh

Điển huyền tầm chổ kiến minh mộc bài

Lời vàng tiếng ngọc cha ban

Bảo vật một mai để cùng

Huyền linh thượng đế lầu cung

Long Hoa dứt hội ban chung an lành

Tuỳ duyên trần thế nhân sinh

Long Hoa hội cận đạt thành chữ tu

Đắp bồi công quả công phu

Bắc Nam một mối nghĩa tu đủ đầy

Sám hối Cha thiên cao thượng

Trần gian khẩn tấu đạt bài cha ban.




Huê thượng tổ ngọc hoàng thiên phụ

Lạy cung son con dự kỳ ba

Long Hoa đại hội cung toà

Cuối đầu con lạy trình qua màn này.




Khắp Đông Tây đủ đầy nhân đạo

Cha ban tín chỉ giáo tâm kinh

Kim thuyền Thượng Đế cung đình

Mai sau đắc đạo chơn linh con về

Huyền vi cha dựa kế cung ngai

Cha độ tận đạt bày đại hội

Cơ duyên cha định trau dồi

Cứu con mau bước trở hồi tu tiên

Đức cha hiền huyền thiên phổ độ

Chí dốc ơn Thầy tổ ơn thâm

Nam nứ một đường thiện tâm

Quyết lòng bổ ngọc lâm trở về

Mấu chốt thiên an bày hoá phổ

Tây lướt sang rực rở núi hoa nở

Rạng bình minh định hướng càng khôn.




Xướng:

Thiên cao chứa vời vợi vi vô

Pháp bửu đàn khổ khuôn chờ động

Tinh khuya đầu chảy bủa không không

Liên gánh tình đạo dựng nên




Tụng:

Chữ lễ nghi phận gánh pháp đồng

Thiên gương lệnh trần ai đời kiến

Phật đạo ra khả quí tuổi tên

Ngươn tam hiệp nhất xoay máy tạo

Bốn chữ huyền khai tạo kinh thiên

Một chữ thành khẩn nguyện vái cầu

Ngọc hoàng hộ độ khắp năm châu

Tổ huyền linh thượng đế hội này

Cha hiền ngự lạc điện đạo mầu.




Tụng:

Muốn vẹn tu hành

Chữ thành chí dốc

Vận tốc hồi nguyên

Kim niên rang gìn

Ngục hình phải chịu

Hãy liệu vi thời

Cơ trời cha hé

Vì trẻ không yên

Cha khuyên hãy nghĩ

Thương vì trẻ thơ

Khai mở hồng tú.




Khai chuyển hoá quần sanh dĩ giáo

Tốc bất cao chơn đạo quang minh

Chí Huyền Quần Thánh Bạch Kinh

Đâu đông bả hạ túc minh năng từ

Vi tôn đế thuyết từ thông phổ

Cạn tỏ phân biết rõ hiểu chi

Đại đồng đạo pháp long kỳ

Ô hay xích phụng cơ vì phong đan

Lực càn khôn cha phán bước qua

Trường cửu niên kỳ ba xoay chuyển

Diễn bày cơ cuộc chỉ truyền

Linh căn thánh đức giáng miền hầu lai

Xoay đạo pháp ơn cha còn mãi

Kệ chơn kinh lời dạy mai sau

Cha ban cha đặt đứng đầu

Tâm kinh sáng suốt đạo mầu tròn vuông

Đầu cuối lạy thiên tôn thượng đế

Hội Long Hoa đãnh lễ Huyền Khung




Đế thiên Tây Ngọc quy cung

Thiên kinh trọn quyền đồng cùng phải trao

Mười phương phật tâm cao tỏ rõ

Thật tâm đà chưa rõ đường đi

A Di Đà phật từ bi

Cha mẹ, Thầy Tổ độ trì huyền nhân

Sau ba khắc nguy trần tai nạn

Lịnh Thiên Tôn giáng hạn xuống trần

Vì là lân cuối lo thân

Lời Cha ghi nhớ khai ban thi tài

Phẩm kinh con vừa đọc rồi

Con thơ đảnh lễ trao dồi tâm kinh

Huyền cơ Cha chuyển nữ nam

Lạy Huyền Cao Cả trần đàm một mai

Huyền Linh Cha dạy kỳ này

Nguyện cầu Thượng Đế hội này thứ tha

Lo tròn đạo pháp thường toà

Ngày ngày tu tấn hiệp hoà nghĩa tu.





PHẨM THỨ HAI :

KHAI ĐÀN

Cõi huyền linh vô hình sâu thấy

Mở oai thinh sen đáo hồi lai

Khai đàn Tân Dĩ Phật Long Hoa

Kỷ thời chỉ điểm chặng đường dài




Vô không vô kỷ nan hồi cảnh

Thông đoạn cơ mầu mục nên danh

Nhìn từ phía bóng tùng che phủ

Thạnh thời nụ cười hoá sen nhành

Năng xuất giang xuất tri kinh ngõ

Ý lệnh thiên đài tạo giác đo

Diêu dung vạch kẽ khui hài ý

Đông thu bao bận xá phương dò

Thương bách cảm cơ căn tùng ý

Vạch kẻ hồi hoa cổ niên kỳ

Tuyên nhân ký kỳ ba hạn đáo

Bộ máy thiên hữu ảnh thủ vi




Sen Tây phương Tam Kỳ khai đạo

Nước sen trong định thấu trăng sao

Cơ huyền linh can qua vững chắc

Cuộc hồng trần cam diễn phận nào

Khai pháp văn thế gian khó luận

Vạn vật mòn tơi tả tục trần

Hồi chiến trận, tác phẩm xước khổ

Biết về đâu bụi hồng cây cỏ

Kiếp thế gian giông gió buồn sanh

Lôi Âm giục tỉnh nguyệt sang canh

Trăng dạ cổ tâm thanh soi chỉ

Cầm cung vi xem bổn nhiếp quy

Toà Thượng Phẩm Tam Kỳ hưng chấn

Lập nguyên in pháp cuộc trần

Cơ Quân Định chơn toàn sẽ rõ

Gà gáy canh chung hoá hoá vô

Di Lạc Phật luận cho nguyên thể

Giới tam thiên bạch sắc Chuẩn Đề

Phật chuyển thế mọi bề sẽ hiển

Hướng Tây Phương đại đạo không huyền

Khai giáo sử kỳ nguyên Di Lạc

Hiện Phật tâm sâu nơi ngô đắc

Phật nơi lòng vun hạt phút giây

Biết tiềm ra chơn lý về Thầy

Khai giáo đạo đủ đầy diệu lý

Vô từ năng đạo khai chuẩn bị

Tâm ở ta huyền bí đạo cao

Chữ tâm kinh chơn pháp ra vào

Thầy xoay chuyển lập cao huyền nhất

Thế kinh luân nhựt thiên đúng lúc

Pháp đạo cơ năng túc như lai

Thiên Khai Huỳnh Đạo ấn chỉ bày

Minh nguyệt trăng sáng khai hạ đồ

Chiết linh quang Tam Trào xuất lộ

Gà sang canh sao nở gáy vang

Sen thúc hối thiên la bố sẵn

Thiên Đạo Minh Từ ân ban thưởng

Bổ mọi bề mắt ngọc muôn phương

Đợi luân phiến xế bóng hoàng hôn

Trong sanh chúng mảnh trông Ngươn Thượng

Minh minh truyền thử nhơn Nam Lão

Hậu hữu tương sanh ngẫm cuộc nào

Càn Khôn bất loạn tương quan tận

Khuyên khuyết tân nhâm bát tiền hào

Hư không bửu điện đại tâm phóng

Vạn truyền Tổ hội phẩm hoá công

Hiện pháp hiện diệu hồi huyền diệu

Bát Đại Kim Cang toả uy phong

Phật Thánh Tây Bạch Y Đại Sĩ

Ánh đạo vàng Phật rọi vô vi

Cao định luật tàng khôi phục lối

Công lý đầu mục lục hạn kỳ

Thiên Thủ Nhãn khai hồi sắc chỉ

Thảo tâm kinh thiên ý triển khai

Yết Đế Già Lam giáo bày

Đại pháp bi ẩn vòng tay ngọc toà

Phật khen ngợi Long Hoa kỳ hộ

Chấm toả đà công cố công năng

Cơ cùng chiếu mạng duyên phần

Nhập xuất bốn gốc mai vàng xuân canh

Cơ lạc quốc song hành tự tại

Dụng mới hay lý giải khó khăn

Tây Đông trận cảnh xuất ngăn

Âm thinh tầm điển bao phần khai kinh

Phong Lôi Vũ trống linh lẫn lộn

Huyền giáp xa căn bổn vi thiên

Công đồng khó thấy ngự miền

Phật trời dương thế hạ thuyền Lạc Long

Ngọc xưa ẩn vô đông phần tạm

Qua buổi này bất lãm thánh tiên

Rành đàng kinh kệ hồi thiên

Mật kỳ trống thúc nhiệm huyền ký xoay

Tân phàm chúng chung tay chéo lại

Neo vũng thuyền lộn lại trần ai

Đưa về bến cũ thôn cài

Một tay tá quốc chờ ngày đèo qua

Nương theo bóng Ma Ha độ mãi

Nào dám sơ buông khải đàn cơ

Đạo năng ngoại cảnh nhiệm chờ

Túc phong túc sắc cuộc cờ tương quan

Phân ngôi kế phong đáng ngôi địa

Phát khai cơ lập phía thúc sang

Hữu vô hữu diệu mật nang

Càn Khôn vận chuyển bạch vân chín mười

Nhứt Cửu Nhị Kim Hắc Đế cười

Huỳnh Ký Công phủ trải khắp nơi

Trùng lại Thanh Đế thế hệ chúng

Cửa ải thiên môn phủ mọi thời

Ngũ hành vận mạch xoay chuyển đổi

Năng ý Phật đường rọi nơi nơi

Quan Âm Bồ Tát đa phương sự

Lượt đến lượt đi lắm độ đời

Hành giả ươm giống xây thời hướng

Đa hạnh huấn từ chúng đa phương

Tây lầu không tỏ cẩm nang mở

Nhiệm kỳ Long Hoa trận đường dài

Thiên Đình mở hội tân cổ điển

Mở thần giúp sức Ma Ha chuyển

Một mai mai một hội cảnh rồng

Lão QuânThái Thượng trực giác thuyền

Cảnh màn sâu khiếu bởi thói đời

Tinh hoa hấp thụ giục chiếu mơi

Ngươn hạ tháo gỡ lòng khéo sắp

Chư Tiên đèn sáng đẹp mặt trời

Phật Thánh Thần Tiên bổ sử ngự

Khâu đở cảnh màn mở lối từ

Tiên Trưởng kỳ rạng lư bồng hiệp

Bồ Tát Lạc Vương xuất hiện như

Cha ban thông điển giáng cơ trần

Mẹ xoay chiếu hiển rọi linh ân

Thầy ra cơ pháp diều dắt chúng

Ban chỉ lệnh thiên chuyển xác thân.




NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ 
KHAI TRUYỀN TÂN PHÁP

(KINH)

Hạ Ký Ngọc Sắc tam kỳ khai

Kim Diêu Loan chánh vì Huyền Khải

Xuống thế nam kỳ hành chánh pháp

Thượng đế kỳ ba chuyển tiếp vại




Tụng

Ngọc hiện đất toàn còn chữ không

Hoàng trường chủ hiệp cảm tác đồng

Thượng thượng hoá hoá lâm thủ khéo

Đế khứ lai nhiên khởi vân không

Khai bổ đạo hành thượng chỉ phán

Truyền vai nhất tảo niên nhị giảng

Tân thời bá phổ thông kinh suốt

Pháp đại từ nhơn sự thiên ân




Tiêu tiêu tự khối hồng chủ lãm

Nhật nguyệt Càn Khôn tường nhà Nam

Hiếu trời hiếu đất tam tùng bách

Biển tục mênh mông thánh tước hàm

Pháp ra huyền toả Quan Âm độ

Thổ Hoả Thuỷ Mộc Hỉ Hỉ Cố

Lãnh hội Thiên Tào chấm bút ghi

Tam giáo quy nguyên rạng danh chờ

Tần vương áo vãi Phật xuất chúng

Tổ chịu về ngôi khó chi cùng

Việc nay cày cấy già thâm cổ

Bốn mặt quê thôn nhị hiền trung

Áo vải trận xưa anh dũng nghĩa

Sáu tỉnh bắc trung rạng danh bia

Cổ hình lịnh khó lưu ân dậm

Ngọn gió Đông phong định phần chia

Đột phá dư âm chí keo sơn

Đỉnh khai pháp hội trổi nhịp đàn

Một chiết một khai chẳng dời đổi

Quân binh gia nghị cổ Tà Lơn

Tý lịnh chiếu mời khai pháp Hội

Thiên tình non nước tuỳ vận khởi

Luật trải đào thiên vẹn cựu tân

Huệ trí huệ minh đâu thể ngồi

Chư thiên bổn pháp khai tâm ấn

Khả từ hồi đáo gấp non tần

Đức ân dắt chúng vì ngươn hạ

Hành pháp chánh soi ngộ hồng ân

Thương kẻ không bơi câu cá lùa

Hoạ phước cô mòn sự tranh đua

Không bơi hang ngách không siêng mở

Tần nặng nổi lo hoá luyến đua

Đây cơ thánh đức âm diệu pháp

Anh lặng về đêm nghinh tam thất

Ân cảm nghĩ xa nặng nổi lo

Đáo thế can qua xây chuyển luật

Lôi Âm chiếu dựng toả tây lầu

Quốc nhân quốc thuỷ mạch ngầm sâu

Tục trong chịu ngắm dòng đang chảy

Tam xứ thánh giang cuộc trời âu

Thân trong biển tục để chẳng lâu

Đổi hình xoay gió tâm linh thấu

Thuyền Phật cập bến khuyên nhiều chỗ

Đò chiều thấu hiểu chiều cứu độ

Quy nhất một bầu mở kỳ minh

Cơ Kỳ Bạch Lạc bản cơ đồ

Chánh pháp hiệp người khai diệu lý

Tròn phận bốn ân phận tu mi

Huệ soi căn bổn tu chánh pháp

Tây Đông Nam Bắc mở Hội Kỳ

Từ bi khai sắc nêu cơ điển

Linh màu Bồ Tát ý đạo viên

Mưa chiều biết lạnh thủ phận pháp

Thiên ân thăm diệu vạn kỷ niên

Đủ sức thanh thể phương tây chỉ

Hò líu cống xang hiếu nghĩa vi

Thân lộ ngọc son hiệp thiên hồn

Chín chiều thượng cảnh nhứt đại kỳ

Đờn kêu sắc ấn long hội bổ

Đờn kêu trống thúc khổ lớp lang

Đờn kêu cung diệu tận Nam bang

Đờn kêu tam cõi khai màn cổ

Đờn kêu quay gót đò ngày mới

Đờn kêu chuyển lập Mục đâm chồi

Đờn kêu khai khiếu hoá hồi vô

Đờn kêu trổi giọng Ô Nam Vĩ

Đờn kêu bốn cửa luật Tây Kỳ

Đờn kêu Canh Mão thời chuyển xoay

Đờn kêu ra lực tây thiên trời

Đờn kêu ai rõ gì phải bơi

Đờn kêu kiếm khách búp sen khai

Đờn kêu toả nhật mai nơi bể

Đờn kêu phen này bầu đơn lẻ

Đờn kêu bể nhạn dắt đàng ngay

Đờn kêu thi hội hãy cố học

Đờn kêu động cảnh kỳ sáng lọc

Đờn kêu tí ẩn trùng thiên lai

Đờn kêu xây hướng giải từ ân

Đờn kêu thủ phận tục định phần

Đờn kêu sơn bửu ngồi chổ khai

Đờn kêu diệu pháp tài định sức

Đờn kêu hoa yên cố giác thức

Đờn kêu để rõ lực ngươn này

Đạo tùng trời đất Di Đà Tổ

Thâu thúc qui Phật giữ chập vô

Phật tánh linh căn liên hoa bửa

Cửu viên chơn đế bi cứu độ

Tầm tiên thiên đường được uế sạch

Ác lộng thị phi tàng linh khắp

Chủ nhân thâu giữ nay chắc dễ

Dẹp phá sông mê nhị nguyên cấp

Chư thần chư phật hoài khuyến hoá

Thần phật tại trần ngã độc sa

Biết là sự khó xin ban xuống

Khuyến hoá tàng linh bốn ức qua

Đế Quân Quan Thánh khai phổ độ

Thần đàn khai cơ bước chơn vô

Tánh thiên linh, chẳng muộn nghe nói

Ba ngàn tuý lai mới phân mô

Cõi càng khôn phán phân ra đó

Khoe đất huỳnh la ảo kết gió

Vạn bửu nang trong trái mạng thời

Châu tại kim bàn di lạc mô.

Sanh rồi tử, tử rồi lại sanh

Đã qua hơn mấy muôn kiếp hành

Luân hồi bị đoạ sanh luyến tử

Cha mẹ sanh ra biết khôn lanh

Bước vào chẳng chịu bước ra

Cố tưởng đi đến mộc ma rồi tàn

Chẳng dè đã xuống sâu hang

Tưởng rằng túi vạn thiện mang nặng hoài

Mỗi khó mở lấy hết thay

Mộc ma trong đó ngã lại ngã qua

Y thời nổi dậy bao la

Rồi bước thẳng tới gió va vào mình

Ngày đêm lo nghĩ tàng linh

Đầy trong biển nghiệt đổi linh xác phần

Nương Nương than khóc nói rằng

Độ chẳng đặng về hồng trần thế gian

Cũng hơn chín sáu ức đằng

Không về được đặng hỏi rằng thế gian

Sự tu quá bất chi nan

Xót thương hồn thể chúng chẳng tu

Kim Bàn tiếp độ bi từ

Nương Nương ân chuẩn có tu thẳng đường

Chủ nhơn đồng độ âm dương

Thiên cung hoàng cực soi đường chống ghe

Mũi ghe treo một kiếm kề

Thấy ma thời chém phá mê chết bầy

Chống thẳng dục hải tịnh hề

Linh sơn đường cận vẳng nghe pháp đồng

Chèo đi người trống nói không

Mây vũ lắp trời đàn ông đàn bà

Người nghe đến hiệu là

Hoàng cực nhân chủ chẳng xa mạng trời

Thiên đàn địa ngục tỏ thời

Giữ long chánh trực lên ngồi qua sông

Sắc định thân tâm trong lòng

Thế tình truyền đạo thành công qua kỳ.




Người tu đồng một dắt nhau vào

Tam hoa loạn động một toà cao

Qui y xám hối giờ môn nhập

Công quả bồi nhiều lập công lao

Một toà cao lầu một sớm mai

Thiên thần hạ giáng ma quân nhảy

Quan Âm Phật Tổ ra biến hoá

Quan Thánh Đế quân tùy giáng lai

Diêu Trì Cung Lão Nương Nương phán

Thay phú ngươn thuỷ hoá thác quang

Thanh dương mặt nhựt trời đất mới

Bá vạn thiên thần lịnh sai phân

Hai bốn chin sáu thảy đều chuyển

Vạn bửu nang trông xuống thế phiên

Đông Tây Nam Bắc lần xa cách

Thiết lập thần đàn phát phù viên

Khai cơ linh hiển đều nghe dạy

Cửu nhị trở về quan lữ hai

Bốn mắt chơn chướng hồi phục mạng

Quan Đế ra đời diệt yêu tai

Quan Âm Địa Tạng Đạt Ma Tổ

Kim Mẫu Nương Nương rực ánh hào

Nam Hoa Quân Đế chẳng một thế

Văn Xương Khổng Thánh mực chiếu vào

Nhị Lang Thần tứ minh hội thánh

Phật tổ Như Lai hoá kim quang

Bồng lai tiên cảnh đều phong chức

Di Lặc Cổ Phật chưởng giáo năng

Bửu chử di dát kim tiêu đảnh

Quay động chủ nhân việc trái sanh

Hắc thần vương võ nhân dân kỉnh

Tu luyện ba nghìn giả thân hành

Trung ương tam cõi các bộ hình

Thân cơ pháp đạo hội thánh minh

Tam ngươn ra mắt anh hung trận

Đưa giống Lạc Long mở oai linh

Đến đó phẩm dình mười tươi sáng

Lẳng lặng xa khơi giữ soi trăng

Chu kỳ cao ngọ vô hình vận

Chánh pháp tuyển căn thẳng xong ra

Nam hải Quán Âm tạo kỷ cương

Sắc không, không sắc tạm cảnh nương

Kim bàn ngọc lộ hà xây lịnh

Gương tổ tầm thinh đuốc soi đường

Thiên kinh vạn điển ngọc bủa ra

Chư phật mười phương toả từ hoá

Cảnh giới Ta Bà khải Đông Tây

Quan Âm linh thủ khấn trôi qua

Tấu mệnh tam quan cơ định hướng

Ngũ chi thập bộ lập kỷ cương

Bóng lành lố mọc đổi năng kỷ

Cột nắm dây thiên hội đồng tương

Biển trần tát cạn bão lắm phen

Cảnh mai đào mọt theo gót huyền

Chấm bút mở lời thay ngưỡng cửa

Tam toà thánh mẫu chuyển người hiền

Hoa tham trổ nhuỵ một thân đời

Phủ khiếu hiền quang trải muôn nơi

Tâm phúc người xưa nào than trách

Phật pháp vô biên vững chổ ngồi

Kỳ thuyết tâm kinh gọi trần sinh

Hiếu nghĩa vi tiên rạng thiên đình

Cơ thúc từng hồi tình chánh pháp

Thương kỳ chúa phán ách đạo giữ

Đêm thiền ơn điển lãm trống chiên

Chì thau lẫn lộn văn võ hiền

Chuẩn Đề Phật Thủ Nghìn Mắt Ngọc

Luật điệu sen đài bát chánh thiên




Sen hồng thắm mọc chốn ao sen

Mở hoát kinh tâm ân sách đèn

Lớp màn tẩy hết khắp phương nơi

Gia gia bồ đề mục khai tên




Trần ai lộn lại trần ai

Hưng yên tướng quốc một mai cứu đời

Gió hồng tạc để gương đôi

Tinh hoa rộ nở đèn trời chiếu soi

Cẩm nang lật mở tới hồi

Đúng giờ quay gót hội mời lầu son

Đàn kêu từ bổn sang đông

Bước lòng nhẹ nhẹ trọn vòng tâm sen

Mai chiều hội yến đề tên

Tất di chi hậu dựng nền từ bi

Cung đàn chưa diễn tư kỳ

Đêm thanh nhật nguyệt tròn y vẹn phần

Hoan sắc kỳ khai huyền một trai

Cuộc trần hội yến diêu cung toà

Tu kiếp thiên đàng bóng nguyệt đài

Sơn linh hồi lệnh bước liên hoa

Điển năng cam diễn nhiệm tam thừa

Trăng tròn lúc khuyết lịnh cổ xưa

Trải thân vất vả đồng muôn thuở

Đạo lực tôi hiền bước dạ thưa

Con thuyền bát nhã đã giáp vòng

Trùng lai chư phật đã ngóng trông

Ngắm nhìn bốn phía kim giai ngẫu

Không hoá thế gian vô hình không.





MƯỜI MÀU NHIỆM

MỘT LÀ: kỳ hiệp hoa sen

Phật đà mở cửa có tên sen vàng

HAI LÀ: cuộc đạo hầu gần

Vô hình mở cửa lập tân tây kỳ

BA LÀ: tròn câu hữu lý

Đạo tiên vô ảnh ân chi khai đường

BỐN LÀ: nam nữ phân tường

Diệu minh thanh diệu bốn phương phật bà

NĂM LÀ: phúc kiến triều ca

Anh tài đại việt sơn hà quốc nghi

SÁU LÀ: chánh pháp thời kỳ

Ngộ hành xoay lệnh yên kỳ thới lai

BẢY LÀ: môn ngõ long hoa

Ngươn tam sang sửa khơi ra gốc lành

TÁM LÀ: chịu cảnh sang hành

Dựng nền phật pháp tâm thanh thân mình

CHÍN LÀ: từng bước sắc hình

Đổi hình đổi sắc tuệ minh thất thần

MƯỜI LÀ: đại lực thiên ân

Đại khuôn đúng luật xưa luân chuyển hoài.





HOÀN KINH

Hạ ngươn tâm chủ kiệp hội bàn

Kỷ nguyên thánh đức thượng đế ban

Vào cơ thánh đức kiệp thời ứng

Đất trời quy nhất lại rõ ràng.




Hữu phước duyên căn nhắm chổ vô

Đạo đời hỗn loạn pháp cơ chờ

Giáng đạo thiên-phật mấm trổ nhuỵ

Bốn chữ đồ thư chuyển hoá cơ.




Liên toà một gốc kiểng an mình

Bốn cảnh sáng toà giáng hiển linh

Ngôi chí thượng tôn dựng lập đời

Hữu hình phổ độ hiển thông minh





ĐƯA ĐIỂN CHA HỒI CUNG

Cha ơi con nhận lời cha

Lời cha truyền dạy con nguyện học theo

Dù cho ôm lấy chữ nghèo

Giữ thân giữ phận chẳng đèo túi tham

Nguyện cha việc phải con làm

Lánh xa hung ác tường am lý trời

Thương người giúp đỡ cha ơi

Dù thân cực khổ chẳng lời thở than

Con mừng sức khoẻ cha ban

Bước qua đây đó vững an lộ đàng

Long con thầm nguyện vái vang

Theo chân Bồ Tát tây phang trở về

Tách xa rời khỏi bến mê

Một lòng tu tịnh hướng về bên cha

Cha thương vun phép chan hoà

Gần xa đều hưởng phép cha mạnh lành

Phép cha ẩn đám mây xanh

Cha soi nhân tốt tâm lành cha ban

Chúng con là kẻ trần gian

Tâm trần mê tối trí quang kém phần

Cha thương bao phủ hồng ân

Mở tâm mở trí lần đường con đi

Đi cho đến hết suốt thời kỳ

Cuộc đời còn lại có chi quí bằng

Làm người biết phận ở ăn

Chẳng vương cảnh khổ bóng trăng đưa đường

Mong cầu cha xót cha thương

Hố sâu chẳng sợ xem thường khổ đau

Khổ thì hoá nghiệp hết mau

Có đau có khổ duyên mau quả thành

Tội sao luân chuyển vòng quanh

Kiếp này tâm thức đạo lành tầm tu

Nguyện lòng tiên cảnh nhàn du

Xa nơi thế tục lu bu việc đời

Trở về an hưởng thảnh thơi

Đời đời kiếp kiếp nhà trời bao la

Đôi lời con lạy tấu cha

Hồng ân cha ban vị tha muôn loài

Chúng con lòng kính gương noi

Theo lời cha dạy đuốc soi dẫn đường

Dập đầu kính lạy cha thương

Lời tâu khói toả cảm thương tình trần

Chuông ngân dứt lễ vang ngân

Lòng con ấm áp trọn phần khải tâu

Hương tàn lời nguyện cha thâu

Độ cho cõi thế bể dâu chẳng còn.

NAM MÔ HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN ĐẠI TỪ TÔN ( 3 Lần )







HỒI HƯỚNG

Phần kinh con mới đọc rồi

Nguyện sinh phước đức vun bồi chúng sanh

Cho người thức tỉnh tu hành

Bến mê phút chút biến thành ao sen

Lý kinh sáng suốt như đèn

Tụng kinh Hoàng Phụ có duyên

Gặp người trí thức bạn hiền đồng tu

Ngày ngày tinh tấn công phu

Điển quang cha chiếu linh căn sáng ngời

Cúi xin Hoàng Phụ chứng lòng

Tâm nguyền quyết chí gắng công tu trì.

NAM MÔ HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN ĐẠI TỪ TÔN ( 3 Lần )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét