Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

Bát Đại Bồ Tát trong Đại thừa Phật Giáo










Bát Đại Bồ Tát trong Đại thừa Phật Giáo


Bát đại Bồ Tát là hình tượng trong Phật giáo Bắc Truyền, đều là hình tượng bồ tát chân thực đang giảng giải chánh Pháp, là đại diện của ba đời chư Phật làm nhiều phương tiện mà ứng hiện khắp muôn nơi, hoá độ chúng hữu tình

Theo Bát đại Mạn đà la kinh do Đường Bất Không dịch có ghi, 8 đại Bồ Tát là:

1.Bồ Tát Quán Thế Âm: tay trái cầm bình cam lộ, tay phải kết ấn thí Vô úy, giữa mũ có Phật A Di Đà,

2.Bồ Tát Di Lặc: trong tư thế thiền định, giữa tay hiện ra đức phật hoặc bảo tháp tượng trưng cho vị Phật sẽ thành trong tương lai.

3.Bồ tát Thế Chí: là vị Bồ tát đứng thứ hai trong Cực Lạc Thế giới, tay ngài nâng liên hoa, đầu đội mũ bảo quang, y áo trang nghiêm, phước thân rạng ngời.

4.Bồ Tát Hư Không Tạng: tay nâng bảo khí, đầu đội bảo quang, thân vận thiên y, kim thân rạng rỡ.

5.Bồ Tát Phổ Hiền: là vị Bồ Tát thứ hai trong Hoa Nghiêm Hội, tay ngài nâng gậy Như ý, đầu đội mão báo, thân đắp y phước, trang nghiêm thanh tịnh không thể nghĩ bàn.

6.Bồ Tát Văn Thù: tay trái ngài nâng kinh, thể hiện cho bậc Pháp Vương Tử, thông các tạng của ba đời Các đức Như Lai, đầu có mão báu, thanh tịnh trang nghiêm.

7.Bồ Tát Địa Tạng: tay nâng gậy tích, chấn khai cửa địa ngục giải thoát chúng hữu tình, đội mão liên hoa, thân đắp đại thừa phước điền y, là bậc đại Bồ Tát với nguyện lực không thể nghĩ bàn.

8.Bồ Tát Trừ Cái Chướng: tay trái cầm cờ, tay phải kết ấn Vô uý, tiêu trừ chướng ngại, dẫn dắt chúng hữu tình tới nẽo giác.

8 vị đại Bồ tát này đều là hình tượng Bồ Tát chân thực đang thay các đức Như Lai mà trụ thế thuyết
đại thừa kinh, làm nhiều phương tiện mà độ thoát cho mọi loài hữu tình.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét