Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

Đức Diêu Trì Thánh Mẫu cho thơ


04/27/2015: Đức Diêu Trì cho thơ

Mẹ giáng dạy thêm lần này nữa
Này trẻ ơi tu sửa cho minh
Mẫu Bà nơi cõi Diêu Đình
Hữu hình điển hóa thâm tình Mẹ ban


Dạy con trẻ lên đàng tịnh hóa
Tịnh hư vô sáng lóa bộ đầu
Ánh linh là ngọc thần châu
Vô Vi Pháp chuyển đỉnh đầu tập trung


Đến nơi ngự cửu trùng Diêu Điện
Con hườn vô uyển chuyển minh khai
Thứ nhất luyện khí chẳng sai
Định thiền nhập hóa thứ hai luyện thần


Hành đều đặng mỗi lần nhập định
Khai thiên môn là đỉnh khó hành
Con tu chí nguyện chí thành
Gắng công mài dũa sẽ thành công thôi


Từ vô thỉ đất trời biến hóa
Từ một ngôi Thái Cực Thánh Hoàng
Mẫu phân vô số, vô ngàn
Cũng đồng nhứt thể Ngai Vàng một ngôi


Người tu đạo hiểu rồi chơn lý
Rồi tìm tòi huyền bí đạo Mầu
Đạo thời thậm thậm sâu sâu
Tối cao, vô đối một màu linh quang


Con hiểu ý Mẫu Hoàng hỡi trẻ
Thì từ nay nghe Mẹ hành trì
Chu toàn hành pháp vô vi
Con đường đi tắt Diêu Trì đã cho


Nay Mẹ dạy dặn dò lần nữa
Con thực hành hằng bữa cho thông
Bước qua ngưỡng cửa trần hồng
Thì con được Mẹ thoát vòng tử sinh
Pháp vô vi tường minh nghe trẻ
Hành ôn tồn con Mẹ trùng phùng
Con ơi nơi chốn đài trung
Mẹ rơi từng giọt lệ lòng từng đêm


Thương trần thế đắm chìm u tối
Ngươn tàn rồi tơ rối thêm nhiều
Vô thần gây hấn đủ điều
Hoàn Cầu Vũ Trụ ít nhiều tổn thương


Đó là cuộc tai ương khó tránh
Là kẻ thù sang đánh nước Nam
Đến đấy hiện hữu Già Lam
Cùng chung gánh vác bảo an nước mình


Cuộc đại chiến lôi đình trần hạ
Mùa hè này vội vã lo tu
Khó tường khó tả mùa thu
Màu trời đen tối âm u dương trần


Này hỡi con tấm thân cố giữ
Giống Lạc Hồng nghĩa cử hùng anh
Minh anh, định lạc tu hành
Dù cho thế cuộc tan tành thế nào?


Con đau một Mẹ đau gấp vạn
Con tu hành Mẹ ráng nhủ khuyên
Hầu mong cứu các con hiền
Qua màn hoại thế lên thuyền Long Hoa


Mẹ nơi chốn chương tòa chờ đợi
Bóng linh nhi rẽ lối con về
Tình thương hiện hữu thơ đề
Diêu cung tình Mẹ bồ đề cho con


Giờ điển hóa chu toàn lời Mẹ
Ban hồng ân dạy trẻ lần này
Tu hành cho tốt từ nay
Mẹ hồi Diêu Động gái, trai lo tròn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét